chiều mơ

dâng hồn thánh thiện
đại thu nắng mưa
ươm mơ đồng nội
thiên đường vần thơ

gửi hồn cho gió
ngọn cỏ thu đông
giao đổi xuân hồng
phớt đôi tà áo

hương thơm mùa hạ
hoa nở khoe tươi
khúc vàng hoa lá
hạnh phúc đổi đời

xanh màu quê mẹ
mượt mà trầu cau
biển xanh sóng vỗ
bến đời tìm nhau

hoa duyên thiếu nữ
tơ chỉ đẹp màu
ngẩn ngơ mong đợi
thiếp hồng mai sau

ước mong quá khứ
dậy sóng đam mê
thơ cuồng bão nổi
sóng dìm bờ đê

được mùa thiếu nữ
vui buồn chiều mơ








3 nhận xét:

Nặc danh nói...

dâng hồn thánh thiện
đại thu nắng mưa
ươm mơ đồng nội
thiên đường vần thơ,tuyệt!

Nặc danh nói...

khúc vàng hoa lá
hạnh phúc đổi đời,thích!

Nặc danh nói...

ước mong quá khứ
dậy sóng đam mê
thơ cuồng bão nổi
sóng dìm bờ đê,thích!

Đăng nhận xét