hoa đắm đuối
trái tim ngập ngừng giấc lạnh chơi vơi
thơ lai láng tháng ngày buồn rười rượi
bước xá gì mưa bão văn chương
cao hứng
độc hành chua chát
hồn thu lá úa lạc cành
nghiêng tâm sự mong manh giọt nước
gió trăng ngần ngại sầu cạn đêm
rừng hoang
giọt giăng cành gầy guộc
trái tim tăm tối ngục tù
đất vỡ hoang gió lành chim đậu
mặt trời sa
sao sáng thiên thu
vỡ lở
nắng vương hồng giọt nhớ
hương tình xuân tỏa mộng tương tư
duyên hết
vá víu trời nghiêng ngả
lãng đãng quê mùa sương giá đam mê
cười lên em ngọn đuốc diệu kỳ
sầu cứu cánh lung linh niềm nhớ
hương đẫm
xa rồi trang sách vở
lương duyên vạn vật chung tình
vui cánh én thấy mình xuyên lục địa
hiện hữu
thấy mình may áo cưới
bài thơ trần thế sơn khê
xanh vầng trăng vụn vỡ bờ mi
hong ánh sáng sắc đam mê ngạo nghễ
dong tình
hoa tương lai vào mộng
cõi vô bờ
3 nhận xét:
nghiêng tâm sự mong manh giọt nước
gió trăng ngần ngại sầu cạn đêm,thích!
vỡ lở
nắng vương hồng giọt nhớ
hương tình xuân tỏa mộng tương tư,gợi!
xanh vầng trăng vụn vỡ bờ mi
hong ánh sáng sắc đam mê ngạo nghễ,thích!
Đăng nhận xét