sầu đêm dựng mộ
hàng cau nhịp gõ khói bay
hề trọn kiếp ngùn ngụt đường tơ khổ
bàn tay sóng nhịp điên rồ
cỏ may
bơ vơ chiều thu lạnh
không gian ngoảnh mặt làm thinh
chân trời tím hồn đêm tê tái
mong càng thêm nhớ càng dai
nghe hát
sen vàng thương đài nữ
áo xiêm hoa rụng trắng thềm
nao nao hối tiếc làn sương mỏng
ý đàn sa mộng mị cơn mưa
bâng khuâng
trái tim mềm trĩu mộng
tang thương một góc mây cuồng
trăng rằm thức bạc manh áo mới
thơ ném bụi hồng mê trên cao
nghĩa địa
mây bay tán loạn
màu tím hồng tan nát cầm ca
dưới chân sóng buồn vui nức nở
buồm trăng vải trắng bóng lững lờ
chim sáo
chuyện cũ em quên hết
từ độ công chúa tuổi mười ba
khoan nhặt
mười ngón tay kỷ niệm
đời em đâu thiếu những êm đềm
chiều đông
cánh bướm lạc loài hồn khó nhọc
khối tình xa xa mãi thu mong
ngày xuân mang hồn người hy vọng
thời gian mau chóng phủ tơ lòng
dệt mơ
chẳng cầu mong hy vọng
chuỗi ngày dài
tan tác phù vân
4 nhận xét:
hề trọn kiếp ngùn ngụt đường tơ khổ
bàn tay sóng nhịp điên rồ,lạ,thích!
dưới chân sóng buồn vui nức nở
buồm trăng vải trắng bóng lững lờ,thích!
ngày xuân mang hồn người hy vọng
thời gian mau chóng phủ tơ lòng,khoái!
không gian ngoảnh mặt làm thinh
chân trời tím hồn đêm tê tái,thích!
Đăng nhận xét