giang hồ phong nhụy

sương lạnh
bóng trăng lảo đảo
phấp phới ngựa xe ôi bước chân
đèn quanh lối rẽ vòng tay ngã
nhịp trúc buông lơi đêm hoa hường
thong thả
đăng trình tuổi trẻ
muôn đời thanh sắc nhịp ấm êm
sóng tơ dồn chậm
hoa thơm phấn
thon thả liễu xinh cong nét mày
nguyên hương
giang hồ phong nhụy
rượu dâng hồn son phận mười phương
đam mê phách gỗ trầm hương ngự
thuyền buộc sông mưa say điệu quê
chân hứng
ôm say màu vũ trụ
hoài nghi dương thế chốn vô duyên
thuở xưa
rượu say úp mặt
lách cách canh khuya bạc cõi sầu

ngựa ghì
khao khát mò trăng lặn
phiến vàng
sông nước choáng men say
nguyệt hỡi
hồ lô đêm Lý Bạch
hứng khởi theo từng mảnh tơ say
tài nghệ
nhiệm màu men trung ý
nghỉ chân
cuồng khấu cô liêu
lặng buông thân xác đời lảo đảo
từng mảnh thơ say ngả nát nhàu
hồn cũ
thịnh đường neỏ sáng
huyền vi
tình ở chân mây
xuân có sang mà hoa không tươi
chiều rạn vỡ đập ngàn năm cũ
chơi vơi
tháng ngày




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuở xưa
rượu say úp mặt
lách cách canh khuya bạc cõi sầu,thích!

Nặc danh nói...

hứng khởi theo từng mảnh tơ say,khoái!

Nặc danh nói...

lặng buông thân xác đời lảo đảo
từng mảnh thơ say ngả nát nhàu,hãi!

Nặc danh nói...

xuân có sang mà hoa không tươi
chiều rạn vỡ đập ngàn năm cũ,mê!

Đăng nhận xét