hẹn hò mai sau

mưa còn hiu hắt
ngập ngừng trời đêm 
tâm sự yếu mềm
lăn ru giọt đọng

chim buông tiếng khóc
chạnh lòng xót xa
dòng đời nghiệt ngã
bến nào ai qua

phù du đời lạc 
mây giăng trắng sầu
đêm về mộ khóc
cõi hồn thu ngâu

trăng rơi trước cửa
hoa lá nhạt màu
linh hồn hóa đá
ai người thiết tha

đón vay lời hẹn
trăng xưa cũ già
một mình lạc lối
ôm sầu trên tay

xanh xao giọt nhớ
trĩu thương giọt châu
hồn bạc mái đầu
buồn trăng nửa mảnh

tập tành hạnh phúc
hẹn hò mai sau



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

phù du đời lạc
mây giăng trắng sầu
đêm về mộ khóc
cõi hồn thu ngâu,mê!

Nặc danh nói...

trăng rơi trước cửa
hoa lá nhạt màu
linh hồn hóa đá
ai người thiết tha,thích!

Nặc danh nói...

đón vay lời hẹn
trăng xưa cũ già
một mình lạc lối
ôm sầu trên tay,phê!

Nặc danh nói...

xanh xao giọt nhớ
trĩu thương giọt châu
hồn bạc mái đầu
buồn trăng nửa mảnh,thích!

Đăng nhận xét