thu đang về phố
giữ chút mây thừa
nắng vào kỷ niệm
trời còn đang mưa
gặp nhau lần trước
hái nụ tình si
đêm về mộng mị
nuôi dòng sông đi
buồn vui nước mắt
biển trắng đợi chờ
trái tim thủy mặc
chiều về thả mơ
xoay tròn cơn bão
ôm riết tình nhân
bụi cay mi mắt
vượt rào thế nhân
hồn hoang đơn độc
gọi buồn cơn mưa
bàn tay dấu vết
dìm nắng buổi trưa
trốn trong vòm ngực
thiên đường dư thửa
thả hồn nuôi nhớ
ngả rẽ hoang mơ
chết trong ảo vọng
uống ngụm chát chua
cuối trời gục nắng
ngày dài sông đưa
vòm sao tiên nữ
đêm trong mộng thừa
6 nhận xét:
gặp nhau lần trước
hái nụ tình si
đêm về mộng mị
nuôi dòng sông đi,thích!
buồn vui nước mắt
biển trắng đợi chờ
trái tim thủy mặc
chiều về thả mơ,yêu!
xoay tròn cơn bão
ôm riết tình nhân
bụi cay mi mắt
vượt rào thế nhân,tuyệt!
bàn tay dấu vết
dìm nắng buổi trưa,khoái!
trốn trong vòm ngực
thiên đường dư thửa
thả hồn nuôi nhớ
ngả rẽ hoang mơ,nghiện!
chết trong ảo vọng
uống ngụm chát chua
cuối trời gục nắng
ngày dài sông đưa,thích!
Đăng nhận xét