keo kiệt vần thơ

tương tư khúc nhạc
say đắm điệu hường
phảng phất nỗi buồn
trái tim ngừng thở

ngày ra nỗi nhớ
keo kiệt vần thơ
tình ái giăng bờ
giấc mơ nghèo khó

không gian yếu đuối
hững hờ cơn mưa
mặt trời buổi tối
tình xưa đợi chờ

cởi buồn cho gió
đêm về hong thơ
vầng trăng gục mặt
dặm đò ai đưa

say tình trong nhạc
chán bỏ vần thơ
đìu hiu bến nước
điệu buồn buổi trưa

thờ ơ cánh cửa
níu giữ nhành mưa
ngó tình bốn mặt
thấy đêm vô bờ

thì thầm hoa khóc
thánh thiện giấc mơ
đài trang âm nhạc
tạo sắc duyên thừa

nuôi tình tình chết
rước tình tình trôi





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày ra nỗi nhớ
keo kiệt vần thơ
tình ái giăng bờ
giấc mơ nghèo khó,thích!

Nặc danh nói...

không gian yếu đuối
hững hờ cơn mưa
mặt trời buổi tối
tình xưa đợi chờ,mê!

Nặc danh nói...

cởi buồn cho gió
đêm về hong thơ
vầng trăng gục mặt
dặm đò ai đưa,khoái!

Nặc danh nói...

say tình trong nhạc
chán bỏ vần thơ
đìu hiu bến nước
điệu buồn buổi trưa,yêu!

Nặc danh nói...

ngó tình bốn mặt
thấy đêm vô bờ,thích!

Đăng nhận xét