không thốt lên thành tiếng

mộng về
những cánh heo may nở
tim vui thót lên tiếng thành lời
chợt thấy tình cười trong đáy mắt
mưa trong cõi vắng cội nguồn rơi
quá khứ
tiếng ai cười cao vút
sáng ra
một chút hương tươi
cánh diều nâng dòng sông lụt lội
vầng trăng lên dẫn lối đêm về
lã chã
thu về đông khép mặt
qua mấy rừng hoa một kiếp vương
xa xôi gió
cánh chim vỗ nắng
giấc mộng đêm về một vành tang
tơ tình
buộc hồn chim đậu
thật thà
nửa giấc lang thang

thơ tháng giêng
thấy lòng là quán
chông chênh ghế bụi mốc buồn tênh
mười ngón phôi pha hóa thành tro nguội
rực rỡ hoa tươi sinh nhật làm quà
ong bướm
lồng lộng đôi tà áo
mồi côi
tim luống cuống chẻ đôi
tóc lệch đường ngôi thơ không đẹp
trăng không về nắng rộng bước chân
gõ nhịp
đàn phách sai nhịp trống
chơ vơ
bóng thuyền sang sông
tình rơi
không thốt thành lời
chim báo bão về nơi hoang đảo
sônng lở
người đi
ngày vội vã





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chợt thấy tình cười trong đáy mắt
mưa trong cõi vắng cội nguồn rơi,hãi,thích!

Nặc danh nói...

cánh diều nâng dòng sông lụt lội
vầng trăng lên dẫn lối đêm về,thích!

Nặc danh nói...

mồi côi
tim luống cuống chẻ đôi
tóc lệch đường ngôi thơ không đẹp
trăng không về nắng rộng bước chân,thích!

Đăng nhận xét