buổi chiều loang nắng
sông thơ úa vàng
gió đông kịp sang
chim xa ngàn dặm
nghe sương tỏ mặt
mùa thu trăng vơi
tình nhân người cũ
kỷ niệm xa vời
thơ về với biển
giấc ủ chiều thu
tóc bay hàng liễu
một đời cô liêu
bơ vơ thánh thiện
hoàng hôn ngập hồn
nỗi buồn hoa cỏ
phố hè lang thang
mây bay trước gió
cát bụi mượt mà
một bóng thu già
điêu linh sầu khổ
một ngày yên tĩnh
nghĩa địa văn minh
phương trời vô định
nắng người thần kinh
trăm năm vô vọng
in bóng tỏa tình
5 nhận xét:
buổi chiều loang nắng
sông thơ úa vàng
gió đông kịp sang
chim xa ngàn dặm,thích!
mùa thu trăng vơi
tình nhân người cũ
kỷ niệm xa vời,yêu!
mây bay trước gió
cát bụi mượt mà
một bóng thu già
điêu linh sầu khổ,thích!
một ngày yên tĩnh
nghĩa địa văn minh
phương trời vô định
nắng người thần kinh,tuyệt!
trăm năm vô vọng
in bóng tỏa tình,hãi!
Đăng nhận xét