nhạc khuya

bến đợi
bờ bãi mênh mông
chập chờn cánh én bay vào mộng
cây gạo
tuổi mừng xuân đến
hoa đỏ xinh tươi
bến nước đợi ngát hương đồng gió núi
tha thẩn vần thơ
trăng khơi viễn xứ
mảnh hồn lưu lạc tầng không
tiếng tơ lòng chất chồng trời lạnh
thương mến
bọt sóng dập dềnh
giữa đêm tối rối bời niềm thương cảm
trăm năm môi mắt
mộng ước cuối trời
tìm lại mùa xuân lạnh như ngọn mác
yêu xanh
đời hiu quạnh
đêm ngục tối
vực rơi

chim báo bão
độc hành nỗi nhớ
mưa ngâu thẳng giọt sương bay
cụng ly trút
rượu đêm thâu mừng rỡ
chơi vơi suy nghĩ
úa tàn mộng mị
xin đừng bắn trái tim
gió ngây thơ gom góp kiếm tìm
năm tháng gượng giấc mơ siêu kỷ niệm
giáo điều
căng rít lời tình phụ
biển xanh nát nhàu
thơ vàng nắng cô liêu
cùng nhau viết những giấc mơ trần thế
sấm động
tương lai hoa mộng
men tình yêu diệu vợi bén duyên người
phố hoa tím cứ rộn ràng hương sắc
hiện hữu
nồng nàn kỷ niệm
bản nhạc khuya

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tha thẩn vần thơ
trăng khơi viễn xứ
mảnh hồn lưu lạc tầng không
tiếng tơ lòng chất chồng trời lạnh,thích!

Nặc danh nói...

trăm năm môi mắt
mộng ước cuối trời
tìm lại mùa xuân lạnh như ngọn mác,thích!

Nặc danh nói...

yêu xanh
đời hiu quạnh
đêm ngục tối
vực rơi,mê!

Nặc danh nói...

gió ngây thơ gom góp kiếm tìm
năm tháng gượng giấc mơ siêu kỷ niệm,hãi,tích!

Đăng nhận xét