hoa xanh mùa hạ
mộng tàn buổi trưa
hồn trong kẽ lá
uống tình cơn mưa
nửa đời tiễn biệt
khắc vui giao thừa
hoa tàn vàng lá
lụi nắng buổi trưa
khói hương thoát tục
bụt hiện cửa chùa
chơ vơ bến chợ
sư già ngẩn ngơ
đêm nghe tiếng sóng
âm nhạc cõi lòng
ngày ngày một bóng
nuôi bồn thênh thang
trăm năm cay nghiệt
vạn đau nỗi niềm
ra ngoài xứ lạ
hiển hiện thiên nhiên
đêm ôm mặt đất
rồ dại cơn mê
vũng hồn trinh tuyết
ngày quên đường về
no nê ánh sáng
hồn say thiên đàng
5 nhận xét:
hồn trong kẽ lá
uống tình cơn mưa,mê!
hoa tàn vàng lá
lụi nắng buổi trưa,thích!
khói hương thoát tục
bụt hiện cửa chùa
chơ vơ bến chợ
sư già ngẩn ngơ,khoái!
đêm nghe tiếng sóng
âm nhạc cõi lòng
ngày ngày một bóng
nuôi bồn thênh thang,nghiện!
vũng hồn trinh tuyết
ngày quên đường về,thích!
Đăng nhận xét