tương tư đàn lạc điệu
đền hoa cổ ngự lòng ni cô
xuân trên má say sưa tình mới cắn
bàn thạch thiên thanh nguyệt dậy mùa
tri kỷ
thượng huyền ngàn sao sáng
gái đồng trinh nguyện vẹn đôi mươi
xác thơm hồn ngọc mùa xuân gọi
óng ả thơ ngây xác thịt đầy
bí mật
thơm như mùi tình ái
thượng tầng không khí dội vào tim
hoan lạc
giật mình đêm tơ tưởng
những lời năn nỉ của hư vô
suối trắng
nét buồn tơ liễu rủ
cửa sổ đêm khuya rượu bẽ bàng
vắng bạn
ngâm thơ ngàn tiếng rú
mặt hồ gợn sóng gió đưa mong
gió lay khẽ hồn trong kẽ lá
thì thầm hoa tiễn biệt nghĩ suy thừa
gió lùa
phất phơ hồn cuống lá
trăng ngậm đầy sông sóng vỡ lòng
mường tượng
ánh sáng tràn lai láng
trăng ngâm thơ dầy dậy sóng đầy vui
ôi ghê quá vùng trũng trong tư tưởng
dòng sông thương tiếng vỗ điên cuồng
cánh hạc
giữa bóng đêm hiển hiện
trong thâm tâm cay nghiệt nỗi niềm riêng
ta muốn vớt ngoài kia sóng điện
sờ soạng đêm sợ đắm yêu thương
cánh buồm
muôn ngàn con sóng
4 nhận xét:
xác thơm hồn ngọc mùa xuân gọi
óng ả thơ ngây xác thịt đầy,thích,gợi!
hoan lạc
giật mình đêm tơ tưởng
những lời năn nỉ của hư vô,yêu!
gió lay khẽ hồn trong kẽ lá
thì thầm hoa tiễn biệt nghĩ suy thừa,thích!
ta muốn vớt ngoài kia sóng điện
sờ soạng đêm sợ đắm yêu thương,thích!
Đăng nhận xét