không có hoa hồng
cõi mênh mông sóng bồng bềnh chầm chậm
màu của hư không dòng sông vàng lấp lánh
lênh đênh áng thơ tình trôi
ngày xưa
tập làm thơ
mong đợi gió thẫn thờ
câu lục bát ngàn ngày đong năm tháng
biển cong
vầng trăng mắc cạn
mắt đỏ đêm thâu nắng say chiều
trước thềm
đặt mưa làm kỷ niệm
âm thầm tập suy nghĩ trầm ngâm
trong bóng tối thấy vầng trăng ánh sáng
trong suy tư thẫm mộng ảo yêu đời
hong mưa
âm thầm mùa gặt
chơ vơ
một bóng ngu ngơ
lững thững
sợi thu buồn trên tóc
chiều trôi
bàng bạc thời gian
khúc giao mùa câu thơ gieo lên cỏ
ngập ngừng thu ngẩn ngơ nỗi buồn
không lời
nắng nấp bên rèm cửa
xa xôi
hạt bụi chơi vơi
ngày vỡ mặt
người đi về quá khứ
hong tiếng lòng cho sỏi đá lao xao
dòng suối trong suy nghĩ cứ dạt dào
rồi chợt tỉnh chợt mơ thêm nỗi nhớ
đêm muộn
thấp thoáng hồn rung động
hoa xuân
khoe dáng vóc hình hài
để chơ vơ
một linh hồn lăn lóc
mùa hội tang
7 nhận xét:
màu của hư không dòng sông vàng lấp lánh
lênh đênh áng thơ tình trôi,mê!
ngày xưa
tập làm thơ
mong đợi gió thẫn thờ
câu lục bát ngàn ngày đong năm tháng,nghiện!
biển cong
vầng trăng mắc cạn
mắt đỏ đêm thâu nắng say chiều,tuyệt!
lững thững
sợi thu buồn trên tóc
chiều trôi
bàng bạc thời gian,yêu!
khúc giao mùa câu thơ gieo lên cỏ
ngập ngừng thu ngẩn ngơ nỗi buồn,tuyệt!
ngày vỡ mặt
người đi về quá khứ
hong tiếng lòng cho sỏi đá lao xao,choáng!
dòng suối trong suy nghĩ cứ dạt dào
rồi chợt tỉnh chợt mơ thêm nỗi nhớ,khoái!
Đăng nhận xét