gió nổi lưng chừng mộng
bàng hoàng nghe sấm quát trời xanh
ô hay mười mấy xuân quay tít
nặng tình bao kẻ lệ rơi tuôn
gõ cửa
bình minh phiền muộn
hôn phớt hồng gò má ưu tiên
từng chiếc lá rớt rơi cùng làn gió
trên con đường hoàng điệp thiết tha
đánh dấu
tháng ngày qua ở lại
thái dương thương xác lá bên đời
vầng trăng lạnh nhạt nhòa hạnh phúc
nỗi lòng xao điệp khúc mùa thu
ngày ra
xanh le lói mặt trời
một chút gì người hằng mong đợi
đêm độc hành
hoang mang trời lạnh
mơ màng thức trong khuya
ký ức theo về lộng gió
một chút mong manh
đời lạnh
hồn lạc đi hoang
sương thấm thân rung trong bóng tối
khoảng lặng
có gì oi ả nắng
bâng khuâng giấc mơ dài
mùa yêu dấu lên ngôi từ vùng sáng
lối nhỏ
vòm trời trắng
lạ lẫm mắt môi
vẫn giữ một nỗi niềm tha thiết
thêu họa
số kiếp mù lòa
những khúc mắc phù hoa nham nhở
bốn phương tiếng sóng
vọng đời
3 nhận xét:
vầng trăng lạnh nhạt nhòa hạn phúc
nỗi lòng xao điệp khúc mùa thu,yêu!
ngày ra
xanh le lói mặt trời
một chút gì người hằng mong đợi,thích!
đời lạnh
hồn lạc đi hoang
sương thấm thân rung trong bóng tối,hãi!
Đăng nhận xét