hiên sương ngõ lá
đêm dài quạnh quẽ úa giấc mơ
mộng xác xơ uống hoa phong nhụy
kết nụ chưa thành giọt mành khuya
nhành liễu
ai phụ tình tơ tóc
chữ đảo điên hồn thánh thót mơ
đong trời mây thắm môi hàm tiếu
âm thanh huyền hoặc điệu thiên trùng
hơi gió
ra khơi lời thỏ thẻ
áo xiêm thêu ngọc rủ phớt lam
tiền thân tiếc nuối choàng cảm giác
trầm lạnh thời gian gửi tiếc thương
hun hút
hồn trinh phiêu bạt
nghìn thu vừa độ chín má đào
vui thân xác bấy nhiêu lần lỡ hẹn
vụt giác quan say những chiêm bao
ngả nghiêng
men say từng con sóng
đường sương nổi dậy những ưu phiền
lao đao núi
thăm thẳm cây thập tự
muôn dặm đường mây gió ngát hương
huyền diệu
khói sương mờ đêm trắng
bánh xe muôn dặm chập chùng
buông lại gần trên làn môi biếc
sát lại gần đôi nhịp yêu thương
quyên
yêu thương từ đáy huyệt
hoàng hôn
đôi cánh gió tung bay
ưu tư còn sót đôi mắt lửa
dìu nhau đi nốt cuối đoạn đời
ngày nắng
đêm mưa tầm tã
trắng không gian
3 nhận xét:
tiền thân tiếc nuối choàng cảm giác
trầm lạnh thời gian gửi tiếc thương,thích!
vui thân xác bấy nhiêu lần lỡ hẹn
vụt giác quan say những chiêm bao,mê!
buông lại gần trên làn môi biếc
sát lại gần đôi nhịp yêu thương,yêu!
Đăng nhận xét