đẫm lệ vần thơ
chiều nghe mây kể
chìm trôi lời thề
sương tàn trên lá
mộng mị sắc hoa
âm thầm tâm sự
ủ dột ta bà
kinh thiên động địa
yêu đương thời xưa
buổi chiều bão nổi
con thuyền sóng đưa
xa xôi nỗi nhớ
xô dạt bến bờ
gió mây sợ hãi
tượng đài ngu ngơ
trầm ngâm mộ đá
rung đài xác xơ
quỳnh hoa ảo mộng
mệt nhoài vần thơ
đắng cay mời mọc
tan nát cửa lòng
bốn mùa úp mặt
hong đời tuyết đông
sương tan nước chảy
hoàng hôn mủi lòng
4 nhận xét:
buổi chiều bão nổi
con thuyền sóng đưa,thích!
xa xôi nỗi nhớ
xô dạt bến bờ
gió mây sợ hãi
tượng đài ngu ngơ,yêu
quỳnh hoa ảo mộng
mệt nhoài vần thơ,nghiện!
đắng cay mời mọc
tan nát cửa lòng
bốn mùa úp mặt
hong đời tuyết đông,khoái!
Đăng nhận xét