chiều về nhạt nắng

tháng năm vời vợi
khói sương muộn màng
gối đầu sách vở
gọi ai nồng nàn

đêm ôm nỗi nhớ
kiếp đời lang thang
ngày ra mây chở
cà phê dịu dàng

lênh đênh ký ức
kỷ niệm sương mù
hoàng hôn trăn trở
tơ tằm bơ vơ

thanh bần giọt lệ
quẩn quanh lời thề
gục  đầu nỗi nhớ
dư thừa nghĩ suy

chiều về nhạt nắng
rêu phủ tình người
phố người lỗi hẹn
hoàng hôn chìm trôi

vai gày cõng nhớ
tiền duyên muộn phiền
tim người khuyết tật
tình đầy hay vơi

trăm năm bướm mộng
mưa hong tim người
biển đời cát bụi
buồn vui kiếp người

nắng đời loang lổ
gục đầu mưa rơi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngày ra mây chở
cà phê dịu dàng,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh ký ức
kỷ niệm sương mù
hoàng hôn trăn trở
tơ tằm bơ vơ,hãi.mê!

Nặc danh nói...

gục đầu nỗi nhớ
dư thừa nghĩ suy,tuyệt!

Nặc danh nói...


trăm năm bướm mộng
mưa hong tim người
biển đời cát bụi
buồn vui kiếp người,thích!

Đăng nhận xét