giấc mơ

đêm mùa đông
ngẩn ngơ tìm lá
những cơn mưa hiện về
những vần thơ ngoài ý niệm
xanh xao nỗi nhớ
ngu ngơ nghĩ suy
hình như vũ trụ quặn mình trong suy tưởng
gió không bờ
đụng chạm giấc mơ
dắt hồn người đi tìm cuộc sống mới
hành tinh xa lạ
ánh sáng diệu kỳ
tất cả đều hòa quện hoang hỏa
gương mặt
tạo nên thành quách
tâm linh
tràn những ánh hào quang
và vùng trũng sẽ nhấn chìm vũ trụ
vào mùa
nước mắt rơi lã chã

những cơn mưa
giống nước mắt cuộc đời
vùng tăm tối
cho ta nuôi hy vọng
đam mê
thiên hà ra đi
những vì sao hấp hối
vũ trụ mù sương
không gian loãng
và mịt mù hư ảo
len chân vào bầu trời
nắng nhỏ giọt sầu
hong khô những giọt mưa mềm mại
bóng tối
ngã ba đường
thông điệp gửi người
qua nghìn năm ánh sáng
vũ trụ mệt nhoài
ánh sáng nổi trôi
ngày quằn quại
giấc mơ trong bóng tối
nắng lở trời

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

xanh xao nỗi nhớ
ngu ngơ nghĩ suy
hình như vũ trụ quặn mình trong suy tưởng,khoái!

Nặc danh nói...

gió không bờ
đụng chạm giấc mơ
dắt hồn người đi tìm cuộc sống mới,tuyệt!

Nặc danh nói...

gương mặt
tạo lên thành quách
tâm linh
tràn những ánh hào quang
và vùng trũng sẽ nhấn chìm vũ trụ,lạ,thích!

Nặc danh nói...

những cơn mưa
giống nước mắt cuộc đời
vùng tăm tối
cho ta nuôi hy vọng,yêu!

Nặc danh nói...

len chân vào bầu trời
nắng nhỏ giọt sầu
hong khô những giọt mưa mềm mại,lạ,thích!

Nặc danh nói...

vũ trụ mệt nhoài
ánh sáng nổi trôi
ngày quằn quại
giấc mơ trong bóng tối
nắng lở trời,phê!

Đăng nhận xét