gió lùa qua khe cửa

gió nội
khăn đào theo áo cưới
khuya về ai gánh nặng chiêm bao
ngày xuân tóc mới hương xoan nhuộm
gió cũng theo người dặm lao đao
nghêu ngao
vòng tay thơm gió bụi
thuyền cũ đi về vắng trăng sao
hương xoan nay đã xa vời vợi
lá tưng tư khúc nhạc bùi ngùi
đôi khi
tình là đạn
bắn vỡ lòng giá băng
đánh thức ngoài sân sầu lá úa
ngang trái
kẻ cuối sông
đêm thao thức chẳng còn nồng
lạc giữa không gian soi rõ mộng

ngày tháng
nhuộm xám nghĩ suy
chiều nay gió lùa qua khe cửa
đoạn cuối cuộc đời
mênh mông trống vắng
xin ru tiếp nửa mảnh đời còn lại
héo hắt
phù du hạt nắng
thu gọi sầu giấc lạc trăm năm
mưa trong mắt tháng năm đọng lại
hạ bút
suy tư dòng mực
bao giờ nắng sưởi ấm cuộc đời
tình tỉnh giấc cho đêm thêm nỗi nhớ
then cài
lá vàng bay miên mải
gọi mùa thu

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngang trái
kẻ cuối sông
đêm thao thức chẳng còn nồng
lạc giữa không gian soi rõ mộng,thích!

Nặc danh nói...

thu gọi sầu giấc lạc trăm năm
mưa trong mắt tháng năm đọng lại
,thích!

Đăng nhận xét