gió ru mặt trời

lặng thầm giọt lệ
úa mềm chiều mưa
thời gian thấp thoáng
nghẹn ngào tiễn đưa

bóng câu qua cửa
dáng liễu hồng đào
buổi chiều sụt nắng
héo gầy sông thưa

nụ hồng hé nở
lấp lánh mắt cười
hoàng hôn vụt tắt
mêng mông biển trời

trăng soi giếng cạn
bèo dạt nổi trôi
người về bến mộng
gió ru mặt trời

ngỡ ngàng hạt bụi
bủa vây tương lai
mặt trời sợ hãi
nắng trôi bàn tay

không gian chìm mộng
nợ hồ ngăn sông
sóng bồi tim lở
được mất xoay vòng

bàng hoàng mây khóc
mủi lòng thủy chung



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

buổi chiều sụt nắng
héo gầy sông thưa,mê!

Nặc danh nói...


trăng soi giếng cạn
bèo dạt nổi trôi
người về bến mộng
gió ru mặt trời,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời sợ hãi
nắng trôi bàn tay
,mê!

Nặc danh nói...

sóng bồi tim lở
được mất xoay vòng,thích!

Đăng nhận xét