mộng dâu tằm

thu sớm
heo may về phố
ngẩn ngơ đi về phía mặt trời
mùa cốm xa rồi cành nghiêng ngả
xuân không đến mà nắng đang phai
hoa lỡ
đèn khuya bóng mỏi
đóa quỳnh chợt thức giữa chiêm bao
tóc mai
áo so với gương dài
trăm con bướm lạc vào thơ bay mất
đôi mắt
bận màn thu gió mỏng
bâng khuâng hương cúc rong chơi
tình khập khiễng nỗi buồn tay chới với
xanh xao suy nghĩ
úa giấc mơ đời
câu lục bát bận làm thơ người đợi

lỡ
đi rong trong cõi không người
hồn trẻ mãi không già
vòng quay nhật nguyệt thong dong
trái đất hình vuông mệt mỏi
sực nức tiếng cười
nghĩa trang quằn quại
quanh năm dồn dập tai ương
muộn rồi
ta lấy gì khôn lớn
lang thang
mộng phiêu bồng
chợt tỉnh giấc lòng huyệt ngồi dậy
phiêu linh
hồn lạc lõng
thiên hà chờ đợi chiều hôm
dòng suy nghĩ trôi theo lũ cuốn
tháng năm
trí khôn mời mọc
mộng dâu tằm



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

tóc mai
áo so với gương dài
trăm con bướm lạc vào thơ bay mất,lạ ,thich!

Nặc danh nói...

đôi mắt
bận màn thu gió mỏng
bâng khuâng hương cúc rong chơi
tình khập khiễng nỗi buồn tay chới với,khoái!

Nặc danh nói...

xanh xao suy nghĩ
úa giấc mơ đời
câu lục bát bận làm thơ người đợi,mê!

Nặc danh nói...

lỡ
đi rong trong cõi không người
hồn trẻ mãi không già
vòng quay nhật nguyệt thong dong
trái đất hình vuông mệt mỏi,hãi,thích!

Đăng nhận xét