rủ nhau lên núi

trăng hờn
đóa quỳ độ lượng
cuốn con tim đi theo bước chân người
rủ nhau lên núi  rong chơi
thấy tình mình như chiều vào tối
trăng phai
dốc đời mệt mỏi
mắt nhớ ai mộ khóc nắng cười
thoáng gặp
phút lặng im mường tượng
mưa bão tháng năm
chim đậu cánh tay huyền bóng nguyệt
trăm năm cô lữ
bóng đêm nhuộm áng mây sầu
hạc leo đẽo về chân trời mộng
sớm hôm
bâng quơ nỗi nhớ
nghĩ suy đội trên đầu
mây bay

bếp lửa
hương hồn sa mạc
tình chợt tỉnh chiều say
người vẫn đi vào trong bóng tối
hạt sương
ấm êm từng ngày
cất rượu thơ cánh tay mời mọc
chắt lọc
vị ngọt đằm thắm
lang thang một cõi phiêu bồng
hạnh phúc lẫn tai ương vùi dập
đi một mình
mồ côi nỗi nhớ
nắng sẻ chia nghìn sợi tơ huyền
chim vỗ cánh nắng đồi than thở
ngày hẹn lỗi
giấc mơ trong


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

rủ nhau lên núi rong chơi
thấy tình mình như chiều vào tối,hãi!

Nặc danh nói...

trăng phai
dốc đời mệt mỏi
mắt nhớ ai mộ khóc nắng cười,khoái!

Nặc danh nói...

trăm năm cô lữ
bóng đêm nhuộm áng mây sầu
hạc leo đẽo về chân trời mộng,thích!

Nặc danh nói...

bếp lửa
hương hồn sa mạc
tình chợt tỉnh chiều say
người vẫn đi vào trong bóng tối,khoái,thích!

Nặc danh nói...

đi một mình
mồ côi nỗi nhớ
nắng sẻ chia nghìn sợi tơ huyền
chim vỗ cánh nắng đồi than thở,thích!

Đăng nhận xét