đôi khi là lá

trống tênh hạt bụi
mười ngón phôi pha
hoa quỳ độ lượng
nhành trăng điệu đà

ngồi nghe sông kể
kinh tiễn ngày đi
dùng dằng sóng vỗ
nhánh bèo phân ly

đôi khi là ngọc
chắt lọc sương mù
đôi khi là lá
thơm hồn hương hoa

rủ nhau lên núi
nhóm lửa chiều rơi
lênh đênh dòng đời
nhuộm màu mây phủ

mưa cong quá khứ
nắng duỗi tương lai
ngập ngừng hoa nở
tay khua mộng dài

nhạc trôi dưới phố
nắng ngồi trên cây
lang thang đầu núi
giăng sầu lên mây

đi qua phố vắng
trăm đỉnh mưa rào
bùi ngùi sương lạnh
đêm về hong sao

tháng giêng ca hát
sương xuân ngọt ngào

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trống tênh hạt bụi
mười ngón phôi pha
hoa quỳ độ lượng
nhành trăng điệu đà.khoái!

Nặc danh nói...

dùng dằng sóng vỗ
nhánh bèo phân ly,mê!

Nặc danh nói...

đôi khi là ngọc
chắt lọc sương mù
đôi khi là lá
thơm hồn hương hoa,tuyệt!

Nặc danh nói...

nhạc trôi dưới phố
nắng ngồi trên cây
lang thang đầu núi
giăng sầu lên mây,thích!

Đăng nhận xét