nhạc dìu nhau man mác
em dừng chân vui ghé đời ta
trái tim bẽn lẽn đêm ngỏ cửa
ước mộng hồng cơn gió vân vê
ngước mắt
sợi tím pha màu nắng
hồn xuân ong bướm vỗ thêm xuân
trang nhật ký kéo dài tình thế kỷ
mộng mị đêm ngày
trôi tuột bàn tay
ước vọng
thẹn thùng trăng tắm sóng
thần kinh óng ánh mặt nước trong
huyền hoặc ngày xưa cuộc tình rực lửa
nụ hôn nồng
diễm lệ đêm mưa
hồi hướng
kẻ nhớ thương hờn giận
thăng khổ đau băng giá thế gian
người kiêu hãnh
giá lòng đông cúi mặt
sợ mùa xuân hay sợ tuyết tan
kiếp người
buồn đau muôn thuở
tình lỡ hoài số kiếp long đong
một mai ta hẹn cùng sông núi
pháo nổ thật vui Tết xông người
chạnh nhớ
quê nhà xa vời vợi
đất lạ quê người
phong tục xưa
2 nhận xét:
em dừng chân vui ghé đời ta
trái tim bẽn lẽn đêm ngỏ cửa
ước mộng hồng cơn gió vân vê,gợi thích!
người kiêu hãnh
giá lòng đông cúi mặt
sợ mùa xuân hay sợ tuyết tan,thích!
Đăng nhận xét