thời gian khói tím

linh hồn khóa cửa
khóc trên vai sầu
thực tình nấm mộ
ai đổ mưa ngâu

oằn oại làn khói
thở than kiếp dài
hương thiêng rẽ lối
đâu rồi tương lai

lênh đênh xác thịt
hiu hắt tim sầu
rờn rợn đêm thâu
hồn sầu vạn cổ

thời gian khói tím
rung hồn đá trăng
yêu thương bịn rịn
nắng mưa nổi chìm

hoa thơm tuyết gợn
chim hiền tung tăng
buổi chiều vàng nắng
thu già trẻ măng

nửa đời ghen tị
đất trời sóng đôi
u hoài bóng tối
nỗi sầu quen hơi

cành mai trắng mộng
trừ tịch đêm cuồng

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


lênh đênh xác thịt
hiu hắt tim sầu
rờn rợn đêm thâu
hồn sầu vạn cổ,tuyệt!

Nặc danh nói...

thời gian khói tím
rung hồn đá trăng
yêu thương bịn rịn
nắng mưa nổi chìm,thích!

Nặc danh nói...

hoa thơm tuyết gợn
chim hiền tung tăng
buổi chiều vàng nắng
thu già trẻ măng
,yêu!

Nặc danh nói...

u hoài bóng tối
nỗi sầu quen hơi,tuyệt!

Đăng nhận xét