giẫm mòn quá khứ
bàn tay kéo cánh cửa thời gian
người đàn bà đang yêu
nhỏ nhoi mỏng mảnh
vũ trụ vô hồn
trái tim yêu thương yếu đuối
hư ảnh cuộc đời
vũ điệu mùa đông
gió nhọc
buổi chiều thương đưa tiễn
nước mắt viễn xứ
những ngôn từ ẩn dụ
chiều thứ tư
mù mờ
chỉ còn điều huyền diệu
ta lớn lên
thao thức nhiệt cuồng
trăm năm vẫn chỉ là hò hẹn
nỗi buồn
những ngày nắng nhạt
một vòng xoáy thời gian
gió rét đậm trăng tròn cao ánh sáng
về bến
thuyền quay ngang sông
bàn chân giẫm phù sa khờ khạo
cây ngô đồng chơi vơi sáng sớm
đàn chim ran ríu nửa bầu trời
những tia nắng xuyên trời xanh ngọc
thăm thẳm ước mơ
rụng rơi ý nghĩ
khoảnh khắc
tồn tại những khát vọng
để hàng chữ
nằm trong cánh rừng nguyên thủy
giấc mơ đi
7 nhận xét:
sắc cầu vồng
giẫm mòn quá khứ
bàn tay kéo cánh cửa thời gian,tuyệt thích!
gió nhọc
buổi chiều thương đưa tiễn,mê!
ta lớn lên
thao thức nhiệt cuồng
trăm năm vẫn chỉ là hò hẹn,khoái!
nỗi buồn
những ngày nắng nhạt
một vòng xoáy thời gian
gió rét đậm trăng tròn cao ánh sáng,mê!
về bến
thuyền quay ngang sông
bàn chân giẫm phù sa khờ khạo,tuyệt!
đàn chim ran ríu nửa bầu trời
những tia nắng xuyên trời xanh ngọc,thích!
để hàng chữ
nằm trong cánh rừng nguyên thủy
giấc mơ đi,lạ mê
Đăng nhận xét