âm thầm nốt nhạc

trăng thẹn
âm thầm nốt nhạc
hứng lấy hương đồng trong gió say
cái thuở môi hường tha thướt ấy
mà lòng sóng rộn ngập chân mây
bể cả
tim tràn ngoài xứ lạ
say sưa trăm vạn nỗi niềm
ta muốn níu hồn người hiển diện
trong thâm tâm cay nghiệt nắng mưa
ngông cuồng
thuyền trên mặt sóng
chơi vơi ánh sáng hư không
trời linh thiêng cao cả gợi nguồn
không ranh giới hương trầm vắng lặng
đợi gió
tả tơi nhành hoa tím
bẽn lẽn thu tình gió đông sang
ngàn trùng bóng liễu xanh mặt biển
buồn đâu say ngắm bóng xuân phai

thương người
nắng vàng soi con mắt
nguồn thơ hàng lệ ướt mèm
nhỡ thuyền
trăng về người cổ độ
ai buồn cho mộng đêm ngày
cao hứng
bút thần khai hơi thở
đạo từ bi huyền diệu tháng năm
ngủ trăm năm ngàn ngày không dậy
đem mặt trời ấp ủ đời vay
tình sử
thuyền quyên hoa bỡ ngỡ
ngon như tình mới cắn thiên nhiên
tiên tri
đâu là điểm đến
mà sao tình chẳng gói ưu phiền
xứ yêu
bát ngát trăng hờ hững






6 nhận xét:

Nặc danh nói...


cái thuở môi hường tha thướt ấy
mà lòng sóng rộn ngập chân mây,thích!

Nặc danh nói...

ta muốn níu hồn người hiển diện
trong thâm tâm cay nghiệt nắng mưa,mê!

Nặc danh nói...

trời linh thiêng cao cả gợi nguồn
không ranh giới hương trầm vắng lặng,thích!

Nặc danh nói...

ngàn trùng bóng liễu xanh mặt biển
buồn đâu say ngắm bóng xuân phai,yêu!

Nặc danh nói...

ngủ trăm năm ngàn ngày không dậy
đem mặt trời ấp ủ đời vay,thích!

Nặc danh nói...

tình sử
thuyền quyên hoa bỡ ngỡ
ngon như tình mới cắn thiên nhiên,mê!

Đăng nhận xét