nắng rải đam mê
nhìn cơn bão nép mình chờ nắng xuống
ráng chiều
cảnh hoàng hôn bình lặng
mãi xinh tươi hồng đôi má người
lưng tựa
bức tranh thần vệ nữ
vầng trăng mười tám đẹp xinh
trang đài
hòa giữa đêm màu sắc
mùi hương của nắng gửi cho đời
đâu rồi
nước trôi bay lời hẹn
ngàn thu lá vẫn mơ hồ
bầu trời yên ả con thuyền lạ
giấc mộng vô hình đánh mất trăng
tỉnh giấc
ong bướm vui trò chuyện
lời yêu
sông núi cầu vồng
gió heo may lạnh lùng tuyết trắng
qua mùa đông thầm tặng mùa trăng
sắc mỏng
hoa hồng tươi bừng nở
định mệnh vui đùa khắc khổ chia ly
mười ngón tay trau chuốt diệu kỳ
thương bốn mùa vần thơ nghèo túng
mây biếc
thời gian đi qua cửa
buồn vui
rơi rụng đêm tàn
màu hạnh phúc mấy ai no đủ
gấp lại chân trời
đếm thời gian
nắng tắt
giấc mơ đời ngắn lại
điêu tàn nghĩ suy
5 nhận xét:
ngày dài
nắng rải đam mê
nhìn cơn bão nép mình chờ nắng xuống,thích!
trang đài
hòa giữa đêm màu sắc
mùi hương của nắng gửi cho đời,lạ ,thích!
đâu rồi
nước trôi bay lời hẹn
ngàn thu lá vẫn mơ hồ
bầu trời yên ả con thuyền lạ
giấc mộng vô hình đánh mất trăng,yêu!
định mệnh vui đùa khắc khổ chia ly
mười ngón tay trau chuốt diệu kỳ
thương bốn mùa vần thơ nghèo túng,thích!
buồn vui
rơi rụng đêm tàn
màu hạnh phúc mấy ai no đủ
gấp lại chân trời
đếm thời gian,vui!
Đăng nhận xét