bên bờ sông nhỏ

bên bờ sông nhỏ
khuất nửa vầng trăng
nước theo làn sóng
tìm em thấy chăng

sương sa chiều muộn
mây cách xa gần
cỏ vương đầu ngõ
tơ chùng lênh đênh

vỡ đôi kỷ niệm
hương cốm lá sen
nuột nà hương sắc
linh hồn lên men

thơ buồn giọng điệu
tình người trắng lòng
thu ngài tóc ngắn
thiên đàng người mong

ngọn đèn lụi bấc
mong manh đường về
heo may tín hiệu
tuyết lạnh trời khuya

cánh tay tẻ nhạt
rạn nứt lời thề
nỗi buồn độc dược
đổ vỡ vần thơ

nuôi tràn suy nghĩ
đào nguyên trinh sơ



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây cách xa gần
cỏ vương đầu ngõ
tơ chùng lênh đênh,yêu!

Nặc danh nói...

vỡ đôi kỷ niệm
hương cốm lá sen
nuột nà hương sắc
linh hồn lên men
choáng!

Nặc danh nói...

ngọn đèn lụi bấc
mong manh đường về
heo may tín hiệu
tuyết lạnh trời khua,thích!

Nặc danh nói...

cánh tay tẻ nhạt
rạn nứt lời thề
nỗi buồn độc dược
đổ vỡ vần thơ,khoái!

Đăng nhận xét