mây loãng màu mưa
buồn vui nước mắt
thiên đường dột mưa
đêm xanh lồng ngực
bóng tối xô về
rượu khuya trong vắt
ngập tràn ý thơ
bàn tay khép mở
nụ hồng buổi trưa
kiếp tình tang mỏng
gọi buồn sông đưa
tiếng chuông cô lữ
thiên đường trống trơn
vay nhau ảo mộng
tàn tro tuổi hồng
giận thương gieo mở
đắng cõi đêm về
hạ vàng ngõ tối
mái đầu khói sương
đong đưa ngày tháng
hoàng hôn mắt môi
thu người nắng nhỏ
chẻ đôi nụ cười
gieo trăng vào mộng
hun giọt lệ hồng
bờ môi hiu quạnh
nghĩ suy mùa đông
vàng trôi nửa kiếp
tiếng hạc vang ngày
4 nhận xét:
buồn vui nước mắt
thiên đường dột mưa,thích!
tiếng chuông cô lữ
thiên đường trống trơn
vay nhau ảo mộng
tàn tro tuổi hồng,thích!
đong đưa ngày tháng
hoàng hôn mắt môi
thu người nắng nhỏ
chẻ đôi nụ cười,nghiện!
gieo trăng vào mộng
hun giọt lệ hồng
bờ môi hiu quạnh
nghĩ suy mùa đông,tuyệt!
Đăng nhận xét