cong mặt đất

chiều
hiu hắt nhớ
cánh chim đậu ơ hờ
buồn rơi trang sách vở
gọi dấu yêu
hẹn hò thêm câu chữ
sợi khói trời lang thang
ngày khắc khoải
nắng vỡ
nụ hôn nồng nàn
ướp môi người lang thang
đêm vẫn sáng long lanh giọt nhớ
gục đầu kỷ niệm
thương bàn tay ngoan
khởi đầu một bình minh kiều diễm
nắng sớm
khai bút đầu xuân
thơm hương tóc chiêm bao vùng ngực
lãng mạn giấc mơ
chiều nay giao thừa bên nớ
gửi hồn
trọn vẹn làn sương mỏng
đêm trỗi bờ

khoảng lặng
đêm không ngủ
dấu yêu chồng chất
mặt đất cong
uốn mùa đông thành miền nhung nhớ
lặng lẽ
rơi vào khoảng mộng
có lẽ nào ước mơ không với được
xoay vòng suy nghĩ
phố lay chiều
hong màu mắt ngậm toàn vị đắng
đêm cạn
đôi cánh hạc chơ vơ
ước mơ rúc vào bóng tối
thoát xác
linh hồn trôi dạt
bến yêu buồn đếm thời gian
chiều mơ biển trắng tràn nước mắt
chẻ đôi suy nghĩ
mĩ miều nghĩ suy
bão hòa mộng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

nắng sớm
khai bút đầu xuân
thơm hương tóc chiêm bao vùng ngực,gợi ,nghiện!

Nặc danh nói...

gửi hồn
trọn vẹn làn sương mỏng
đêm trỗi bờ,thích!

Nặc danh nói...

dấu yêu chồng chất
mặt đất cong
uốn mùa đông thành miền nhung nhớ,khoái,thích!

Nặc danh nói...

đêm cạn
đôi cánh hạc chơ vơ
ước mơ rúc vào bóng tối,khoái!

Nặc danh nói...

chẻ đôi suy nghĩ
mĩ miều nghĩ suy
bão hòa mộng,phê!

Đăng nhận xét