giận hờn bể dâu

lênh đênh bóng tối
nhạt nhòa giấc mơ
mưa đêm trầm mặc
tình thơ vô bờ

trăng ngồi tưởng niệm
trong veo nỗi buồn
tim tràn ánh sáng
nắng bừng trong đêm

ngập ngừng nỗi nhớ
bồn chồn tiếng thơ
bước chân lên cỏ
thoáng buồn giọt mưa

cung sầu réo rắt
giận hờn bể dâu
khúc nhạc đứt đoạn
tim đau tháng ngày

trần gian mới lớn
gió mùa thu sang
vần thơ tĩnh lặng
hồn vui mơ màng

hương xưa gửi lại
tiêu điều vòng tay
vòng quanh nỗi nhớ
thả diều gió bay

miên man bóng tối
nhạc sầu dế giun

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng ngồi tưởng niệm
trong veo nỗi buồn
tim tràn ánh sáng
nắng bừng trong đêm,khoái!

Nặc danh nói...


cung sầu réo rắt
giận hờn bể dâu
khúc nhạc đứt đoạn
tim đau tháng ngày,thích!

Nặc danh nói...

trần gian mới lớn
gió mùa thu sang
vần thơ tĩnh lặng
hồn vui mơ màng,khoái!

Đăng nhận xét