nhớ người

lang thang
hồn dựa mây
kéo dài thêm nỗi nhớ
một chút gì mong manh buồn tênh
nhặt nắng
thả suy nghĩ đi hoang
trong bóng đêm thấy vỉa hè ký ức
biển trắng
chiều mơ màng
ầm ừ cố quên đi phiền muộn
nghe tim
nhịp chân trời xa tít
hình bóng nào quen thân
ngại ngùng bước chân vào năm tháng
giật mình bỡ ngỡ
cơn mưa bụi
hạnh phúc một đám mây
kết vòng tay hẹn hò khép lại

chữ nghĩa
không gian chìm tiếng sóng
ngọng nghịu kiếp vô thường
mặt trời chết trăng già ngủ gật
nghĩa địa linh thiêng
suy nghĩ đi vào vùng ánh sáng
sẽ là khói
tuổi già bao mong đợi
chữ bẻ đôi
dấu hỏi thời gian để trong lòng
tình ái
nằm sâu trong đáy mắt
ru đời con chữ rời tay
mưa xuống phố lay mây chiều tím
linh hồn trôi dạt
chẻ đôi cõi buồn




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

nhặt nắng
thả suy nghĩ đi hoang
trong bóng đêm thấy vỉa hè ký ức,hãi!

Nặc danh nói...

biển trắng
chiều mơ màng
ầm ừ cố quên đi phiền muộn,nghiện!

Nặc danh nói...

hạnh phúc một đám mây
kết vòng tay hẹn hò khép lại,lạ,thích!

Nặc danh nói...

chữ nghĩa
không gian chìm tiếng sóng
ngọng nghịu kiếp vô thường
mặt trời chết trăng già ngủ gật,hãi!

Nặc danh nói...

nghĩa địa linh thiêng
suy nghĩ đi vào vùng ánh sáng,thích!

Nặc danh nói...

mưa xuống phố lay mây chiều tím
linh hồn trôi dạt
chẻ đôi cõi buồn,mê!

Đăng nhận xét