rộng tình

tình ảo
niềm vui thoáng gặp
trái tim ngục tù
dòng thơ lạnh giá
khát khao nắng mùa thu
vầng trăng
thả hồn phiêu du
mặt trời chết cõi lòng như hành khất
ngoài sân
nắng trơ cành gầy guộc
mây gió lên ngôi
bơ vơ mịt mù trong suy nghĩ
đơn phương
mộng mơ bồi lở
những giai điệu hờ hững vô bờ
nâng niu cánh mỏng
bông hồng tươi thắm
hương sắc
xoay vòng thế gian
băng hà gió tuyết rung muôn điệu nhớ

đi tìm
những sợi nắng thủy tinh
tìm lại nhau trên đường đời hiện hữu
hoa mộng
bờ vai quấn quện
những cơn mưa rách trời
muôn vạn cánh tung mình xuyên lục địa
nghĩa địa hồn hoang
rộng tình ngạo nghễ
vời vợi
hẹn hò may áo cưới
ý niệm dâng tuyệt vời
mùa xuân đến thêm nồng nàn vĩnh cửu
sách vở
những con sóng xôn xao vạn ước nguyền
trao nhau nụ hôn vàng son ân nghĩa
nghĩa địa
ngày dài lê thê
đêm về
bước sơn khê trần thế
ánh bình minh



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

ngoài sân
nắng trơ cành gầy guộc
mây gió lên ngôi
bơ vơ mịt mù trong suy nghĩ,thích!

Nặc danh nói...

hoa mộng
bờ vai quấn quện
những cơn mưa rách trời
muôn vạn cánh tung mình xuyên lục địa,lạ,thích!

Đăng nhận xét