ngược xuôi bước đường dang dở
ngỡ ngàng chìm mộng mị yêu đương
giọt nắng
bình yên hoa trắng
soi lung linh sưởi ấm tâm hồn
phu thê
mộng theo lá đổ
diêu bông
nuốt lệ đắng đợi chờ
tình viễn xứ ngàn năm vay nợ
cõi lòng đau tìm một bến mơ
thức tỉnh
ngày bủa vây băng giá
nợ hồ ai trả nợ trăm năm
hiến dâng
tình chất ngất trùng phùng
hứng khởi vẽ giấc chìm mộng mị
gọi nắng
lấp lánh mặt trời cười
niềm vui
đẫm trời sương lệ
trở về
gió xuân màu áo mới
mới hay giọt tuyết tinh khôi
nhẹ hôn dịu ngọt bờ môi
cho quên hết tháng ngày sụt lở
ước vọng
mặt trời ru tiếng hát
đưa giấc mộng xa xôi
thức dậy
thấy nồng nàn hơi thở
vũ trụ tan ngàn ánh sao rơi
trong không gian thả hồn cùng tinh tú
hạnh phúc ngọt ngào đêm dệt thơ
chơi vơi
úa tàn dáng liễu
ước nguyện trọn đời
sầu cạn đông
2 nhận xét:
diêu bông
nuốt lệ đắng đợi chờ
tình viễn xứ ngàn năm vay nợ
cõi lòng đau tìm một bến mơ,hãi!
nhẹ hôn dịu ngọt bờ môi
cho quên hết tháng ngày sụt lở,khoái!
Đăng nhận xét