rưng rưng chiều mưa
yếu mềm nhung nhớ
rải mộng gói mơ
nụ hồng hé nở
nồng nàn nắng xanh
hong từng sợi nhớ
thấy đời chơ vơ
hồn mê tay với
nhặt tình lá rơi
sóng đời bươn chải
buồn vui rã rời
xanh xao kỷ niệm
lửng lơ bóng đêm
rung lòng muôn thuở
nỗi niềm triền miên
bãi khuya gió chắn
mộng mị giấc đêm
trốn sầu trăng lặn
cội nguồn tổ tiên
nuôi mây khôn lớn
mĩ miều nghĩ suy
tình trong kỷ niệm
yên vui thánh đường
ngập ngừng giấc mộng
đâu rồi thuyền xưa
5 nhận xét:
se lòng cô quạnh
rưng rưng chiều mưa
yếu mềm nhung nhớ
rải mộng gói mơ,thích!
hồn mê tay với
nhặt tình lá rơi
sóng đời bươn chải
buồn vui rã rời,khoái!
lửng lơ bóng đêm
rung lòng muôn thuở
nỗi niềm triền miên,thích!
bãi khuya gió chắn
mộng mị giấc đêm
trốn sầu trăng lặn
cội nguồn tổ tiên,vui!
nuôi mây khôn lớn
mĩ miều nghĩ suy
tình trong kỷ niệm
yên vui thánh đường,nghiện!
Đăng nhận xét