thơm mùi bụi phấn

bão hòa
bàn tay xuôi bờ sóng
con đường phía trước mưa trơn
một năm qua rồi tất cả
rung rinh cánh mỏng
bình minh vụt lớn chân trời
sáng ra tìm biển
trắng cát lời ru
mong thơ
gió xuân lồng lộng tóc thề
lòng e ấp ngượng ngùng đôi má
nắng phai
chiếc lá buồn da diết
giọt mưa rũ tóc mùa xuân
ái ngại
phút giao thừa trầm bổng
phố mưa
gọi thương nhớ đợi chờ

ngàn năm
thương mùi phấn bụi
lưa thưa bóng chiều
hiu hắt đêm
chập chùng sóng xô màn sương xuống
thả hương
chập chờn bay trong mộng
hóa thành cánh bướm muôn màu
sợi mềm
vần thơ quấn quýt
cõi mơ xòa xuống góc đời
trăng nước chập chùng
xanh xao vùng tưởng tượng
tìm người
mảnh hồn ngã bóng
đêm hoàng hôn



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

sáng ra tìm biển
trắng cát lời ru,thích!

Nặc danh nói...

mong thơ
gió xuân lồng lộng tóc thề
lòng e ấp ngượng ngùng đôi má ,thích!

Nặc danh nói...

nắng phai
chiếc lá buồn da diết
giọt mưa rũ tóc mùa xuân,yêu!

Nặc danh nói...

phố mưa
gọi thương nhớ đợi chờ,khoái!

Nặc danh nói...

ngàn năm
thơm mùi phấn bụi
lưa thưa bóng chiều
hiu hắt đêm,hãi!

Nặc danh nói...

sợi mềm
vần thơ quấn quýt
cõi mơ xòa xuống góc đời
trăng nước chập chùng
xanh xao vùng tưởng tượng,phê!

Đăng nhận xét