mặt trời in nét máu
bèo hợp tan hoa cũng phai màu
thu không nắng mắt cũng chẳng tươi
tóc không phải dây tình vướng bịu
gió lạnh
trộn bài thơ tuổi trẻ
dệt giăng chiếc võng yêu thương
hôn ánh mắt cái nhìn tình tự
rượu nồng sóng nước mây trôi
buồn trăng
huy hoàng lộng gió
viễn vọng không gian sương lạnh đầm đìa
lạnh lùng nghe bóng nước sông trôi
thấy cuộc đời mây đưa nhiều hấp hối
ngẩng đầu
trăng ngà như tuyết
áo em
bài thơ tuổi vào đời
thoang thoảng hoa cau
trầm hương hoa nắng
thẳm sâu
đêm bạc bẽo
giấc mơ keo kiệt
hờn giận mà chả được bao nhiêu
gieo hạt sống mà thấy đời nghèo khó
chiều
ca tụng vần thơ
sông tách bến má hồng phiêu bạt
hoa đêm
cứ nằm im nỗi nhớ
lao đao tháng ngày
rượu thơm
trăng mối lái phủ mơ giấc mộng
hờn giận
rượu nồng nàn hơi thở
men mắt
khói cay bốn mùa
rót vào vô cùng
muôn ý thơ
trẻ trung
lửa ngời bừng rạng
hợp tan
5 nhận xét:
lạnh lùng nghe bóng nước sông trôi
thấy cuộc đời mây đưa nhiều hấp hối,thích!
thoang thoảng hoa cau
trầm hương hoa nắng
thẳm sâu,mê!
đêm bạc bẽo
giấc mơ keo kiệt
hờn giận mà chả được bao nhiêu
gieo hạt sống mà thấy đời nghèo khó,choáng,thích!
rượu thơm
trăng mối lái phủ mơ giấc mộng,thích!
rót vào vô cùng
muôn ý thơ
trẻ trung
lửa ngời bừng rạng,khoái!
Đăng nhận xét