gục đầu kỷ niệm

lê thê buổi tối
ở tận chân trời
nhấm vị chua cay
gọi mùa quá khứ

Thạch Sanh đốn củi
nắng mưa tảo tần
bóng chiều tỏa khói
ngày mùa hong rơm

chim bay vào mộng
thơ đánh thức người
nụ cười giông bão
hư ảo hồn nhiên

khát khao tuổi trẻ
văng vẳng không gian
mùa hè mạnh mẽ
bình minh đêm về

trung thu đêm nhớ
đốn trận mưa đền
giấc mơ hoài vọng
trăng rằm ngẩn ngơ

chân mây quạnh quẽ
bóng nhạn hoàng hôn
dai dẳng nỗi nhớ
canh tàn cơn mơ

gục đầu kỷ niệm
trăm năm nhạt mờ

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

dai dẳng nỗi nhớ
canh tàn cơn mơ,thích!

Nặc danh nói...


gục đầu kỷ niệm
trăm năm nhạt mờ,buồn!

Đăng nhận xét