đâu đây hồn lá

sông rộng
chiếc lá thu rơi
người xưa còn chờ đợi
diễm ảo mơ màng ngất ngây
thả hồn say suốt đêm thâu mộng tưởng
lời thầm kín
vọng đâu đây hồn lá
đêm dần trôi
giấc mơ xin gửi lại tay người
suối cạn
nhớ buổi hẹn thề
bởi duyên nợ thời gian không ý niệm
ngập ngừng
xuân lay ý mộng
bến trăng thuyền đợi đến bao giờ
mây che khuất bến giang đầu mờ ảo
trốn tìm
quạnh hiu đời lẻ bóng
bãi khuya nhớ gió nhắn đôi câu

ngược dòng
nơi xưa thuở rộn ràng
va ghềnh đá khách viếng thăm triều đại
từng cơn gió
vẳng ru hồn thời đại
dốc sương mù che lối mùa thu
thẹn thùng
hình như ngày xuống vội
chất chồng
hạt bụi ngầm ngùi
gió vẫn hát
gửi hồn sang bên ấy
hụt hẫng đời
tủi buồn mắt mi
chới với
muốn níu khoảng  trời
cho say đắm
đất trời nhòa lệ
hoang hoải cơn mê


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trốn tìm
quạnh hiu đời lẻ bóng
bãi khuya nhớ gió nhắn đôi câu,thích!

Nặc danh nói...

ngược dòng
nơi xưa thuở rộn ràng
va ghềnh đá khách viếng thăm triều đại,khoái!

Nặc danh nói...

từng cơn gió
vẳng ru hồn thời đại
dốc sương mù che lối mùa thu,mê!

Nặc danh nói...

gió vẫn hát
gửi hồn sang bên ấy
hụt hẫng đời
tủi buồn mắt mi,yêu!

Nặc danh nói...

chới với
muốn níu khoảng trời
cho say đắm
đất trời nhòa lệ,thích!

Đăng nhận xét