ngập ngừng giấc mộng

se lòng cô quạnh
rưng rưng chiều mưa
yếu mềm nhung nhớ
rải mộng gói mơ

nụ hồng hé nở
nồng nàn nắng xanh
hong từng sợi nhớ
thấy đời chơ vơ

hồn mê tay với
nhặt tình lá rơi
sóng đời bươn chải
buồn vui rã rời

xanh xao kỷ niệm
lửng lơ bóng đêm
rung lòng muôn thuở
nỗi niềm triền miên

bãi khuya gió chắn
mộng mị giấc đêm
trốn sầu trăng lặn
cội nguồn tổ tiên

nuôi mây khôn lớn
mĩ miều nghĩ suy
tình trong kỷ niệm
yên vui thánh đường

ngập ngừng giấc mộng
đâu rồi thuyền xưa



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

se lòng cô quạnh
rưng rưng chiều mưa
yếu mềm nhung nhớ
rải mộng gói mơ,thích!

Nặc danh nói...

hồn mê tay với
nhặt tình lá rơi
sóng đời bươn chải
buồn vui rã rời,khoái!

Nặc danh nói...

lửng lơ bóng đêm
rung lòng muôn thuở
nỗi niềm triền miên,thích!

Nặc danh nói...


bãi khuya gió chắn
mộng mị giấc đêm
trốn sầu trăng lặn
cội nguồn tổ tiên,vui!

Nặc danh nói...

nuôi mây khôn lớn
mĩ miều nghĩ suy
tình trong kỷ niệm
yên vui thánh đường,nghiện!

Đăng nhận xét