đâu còn vương miện

tháng hạ
sưởi ấm hoa hướng dương
giữ hy vọng cho cuộc đời hạnh phúc
thanh khiết
tuổi mộng học trò
cứ mỗi sáng
như hường dương mới nở
hoa tháng hạ
mang rất nhiều ý nghĩa
hướng về nhau nuôi hy vọng tương lai
rạng rỡ thay
thanh thoát mặt trời
ngọn gió thơm của biển xanh đồng nội
rung động
trái tim thánh thiện
chùm thơ
chúm chím nụ cười xinh
mặt trời hồng giục bình minh tỏa nắng
thiêm thiếp
dìu nhau trong tiếng nhạc
miên man
ánh sáng ngập tràn

rừng sâu
lướt qua dòng sông cạn
mùa đông lạnh giá cõi lòng đau
hồn ngập úng chứa tràn con sóng cả
cỏi trói cho nhau
thoát vòng ngang trái
dư âm vị muối tình đầu
màu hạnh phúc tưởng như là vĩnh biệt
sầu vương
xuân đâu mang vương miện
đàn bướm nhỏ đâu trong nắng thơ
những sắc nắng nấp trong kẽ lá
yêu nhau
mấy mùa trăng lạnh
cỏ không xanh đêm mơn mởn sương về
suy nghĩ tàn tạ cuốn theo chiều gió
trăng ngọc
thanh thanh màu biển rộng
sóng viễn xa


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

mùa đông lạnh giá cõi lòng đau
hồn ngập úng chứa tràn con sóng cả,thích!

Nặc danh nói...

sầu vương
xuân đâu mang vương miện
đàn bướm nhỏ đâu trong nắng thơ
những sắc nắng nấp trong kẽ lá,khoái!

Nặc danh nói...

cỏ không xanh đêm mơn mởn sương về
suy nghĩ tàn tạ cuốn theo chiều gió,thích!

Đăng nhận xét