bóng trong mây

cơn ác mộng
thơ lạc mất linh hồn
đêm cuồng dại bởi nỗi buồn năm tháng
dĩ vãng
còn gì lưu luyến
phấn hương nhàu tan tác gió thu bay
thục nữ
trăng lên đầu phố vắng
cốc rượu ngọt uống cùng hy vọng
tập thơ sầu đốt ngọn lửa mùa đông
lòng khao khát hương bình minh gió ngọc
đâu hẹn
sóng phù du hai ngả
thả sầu trên con thuyền mây
giấc mơ ngã nhào trong bóng tối
được mất
niềm đau bất tận
không yêu mà thương nhớ tận cùng
giấc mộng cuối cuốn trôi bao hờ hững

nhìn cuộc đời
yêu trăng thương gió
đêm mùa đông gõ cửa tiễn mùa thu
rủ bướm trắng theo tình vào giấc ngủ
hoài niệm
vần thơ không hẹn ước
buồn vui giăng nụ cười xinh
trăng lưu luyến mặt trời cười vỡ mặt
cô tình
cánh chim dĩ vãng
nửa linh hồn tìm mộng ảo trong mê
trời còn nắng cho đêm về dỗ giấc
nghĩ suy thăm thẳm
nhắn sao khuya gói nụ hôn đầu
mỗi bậc đá nâng cao tầng khát vọng
nhìn đời
tâm hồn nuôi ánh sáng
bóng tương lai

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

thả sầu trên con thuyền mây
giấc mơ ngã nhào trong bóng tối,khoái!

Nặc danh nói...

được mất
niềm đau bất tận
không yêu mà thương nhớ tận cùng
giấc mộng cuối cuốn trôi bao hờ hững,thích!

Nặc danh nói...

nhìn cuộc đời
yêu trăng thương gió
đêm mùa đông gõ cửa tiễn mùa thu
rủ bướm trắng theo tình vào giấc ngủ,nghiện!

Nặc danh nói...

buồn vui giăng nụ cười xinh
trăng lưu luyến mặt trời cười vỡ mặt,thích!

Nặc danh nói...

nửa linh hồn tìm mộng ảo trong mê
trời còn nắng cho đêm về dỗ giấc,khoái!

Nặc danh nói...

nhắn sao khuya gói nụ hôn đầu
mỗi bậc đá nâng cao tầng khát vọng,thích!

Đăng nhận xét