cánh bướm rơi

tóc đan
trăng trôi trên phố
ngủ đi thôi con chim oanh bên đời
hát trên núi cánh hoa run rẩy
đời lang thang núi cũng lang thang
dựa nhau
đâu rồi điểm tựa
ngày còn xanh tiếng hát dỗ dành nhau
nhạc vang dưới phố tay đan gió
một chút mưa thơm nắng nhạt nhòa
bếp lửa
ngày vui tất bật
mỗi mùa mỗi hạt ngát hương hoa
trái đất quay
vòng tròn năm tháng
thêm mỗi ngày thơm khói hương bay
ấm áp
xuân ươm vòng tay mẹ
trăm nếp nhàu bụi cũng chẳng phai

đôi mắt
dõi con đường ẩn hiện
gió thu nương cánh bướm đi về
bâng khuâng trước ngõ trăng mời mọc
hương bận trong lòng đắm tình qua
câu lục bát
vấn vương dài năm tháng
hoa thinh không quằn quại bên đời
một mai sông nước buồn trôi nổi
ngả rẽ thu hồn cánh bướm rơi
dầm mưa
loay hoay suy nghĩ
trở lòng nghe buồn giữa bao la
chút tình muối mặn
để quên ngày
hồn sấp ngửa thấy cuộc đời ma trận
mờ mịt
trái tim cỏ úa
lang thang
trăm đỉnh mưa rào
bèo dạt trôi

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

đời lang thang núi cũng lang thang,thích!

Nặc danh nói...

dựa nhau
đâu rồi điểm tựa
ngày còn xanh tiếng hát dỗ dành nhau,yêu!

Nặc danh nói...

nhạc vang dưới phố tay đan gió
một chút mưa thơm nắng nhạt nhòa,mê!

Nặc danh nói...

bâng khuâng trước ngõ trăng mời mọc
hương bận trong lòng đắm tình qua,thích!

Nặc danh nói...

một mai sông nước buồn trôi nổi
ngả rẽ thu hồn cánh bướm rơi,mê!

Đăng nhận xét