lạnh nhạt mặt trời

chớm đông
lạnh nhạt mặt trời
cây cổ thụ không còn chút lá
gió lớn
cây trơ cành sương tuyết
những loài chim tạm trú phương xa
những cô liêu cảm giác nhiều mới lạ
nơi tha hương ngằn ngặt bóng chiều
bâng khuâng
bước chân đơn điệu
trời nghèo
hồn chảy xa xôi
những nỗi buồn lệ nào tẩy xóa
thăm thẳm tuyết dầy
cành sương mộng mị
cánh rừng hoang đầy đặc chẳng lối đi
bởi đông đến chắn mặt trời tỏa nắng

buông thả
dòng sông chìm tiếng sóng
có đôi chim bay đến báo duyên tình
cánh hồng nhung đậm đỏ những đam mê
gieo tâm ngữ cho thi ca thánh thiện
hương thừa
hướng dương mùa hạ
mặt trời lên thức dậy hoa tươi
nguồn ánh sáng vui chân trời hạnh phúc
rạng rỡ
cánh hoa vàng khác lạ
thanh khiết
tuổi mộng học trò
nắng càng hồng hoa nở thêm to
nuôi ánh sáng phúc ân người hạnh phúc
du mục
nhởn nhơ bầy cá
sóng long lanh ánh sáng diệu kỳ
ước thành dòng sông chảy ra biển cả
gió cười
nắng thiên di



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bâng khuâng
bước chân đơn điệu
trời nghèo
hồn chảy xa xôi
những nỗi buồn lệ nào tẩy xóa,thích!

Nặc danh nói...

cánh hồng nhung đậm đỏ những đam mê
gieo tâm ngữ cho thi ca thánh thiện,thích!

Nặc danh nói...

nắng càng hồng hoa nở thêm to
nuôi ánh sáng phúc ân người hạnh phúc,yêu!

Đăng nhận xét