mãi mãi gọi tên

tóc xanh như suối
thẫn thơ ban mai
rưng rưng sương đọng
lạnh lùng bóng đêm

men tình sưởi ấm
hoang lạnh Ngân Hà
chín hương chờ đợi
được mùa yêu đương

thì thầm lối nhỏ
chuyện cổ ngày xưa
trái tim mặt rỗ
lệ pha gửi người

lênh đênh biển cả
hợp tan sương mù
thánh đường xưng tội
cung tình héo khô

sóng xô bèo bọt
đời ghét được thua
nhân từ bác ái
tóc lùa che mưa

cuối đường mỏi mệt
đặc sệt máu khô
trái tim bốc khói
nỗi buồn buổi trưa

tương lai lòng huyệt
Chúa giận vuốt ve
thành đồng lũy thép
sầu đắng trơ trơ

đại dương trắng xóa
đông lạnh cứng đầu
cuộc tình sỏi đá
trao đời cho nhau

yêu trong muôn kiếp
mải mê ve sầu

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái tim mặt rỗ
lệ pha gửi người,thích!

Nặc danh nói...

lênh đênh biển cả
hợp tan sương mù
thánh đường xưng tội
cung tình héo khô,mê!

Nặc danh nói...

sóng xô bèo bọt
đời ghét được thua
nhân từ bác ái
tóc lùa che mưa,yêu!

Nặc danh nói...

trái tim bốc khói
nỗi buồn buổi trưa,mê!

Nặc danh nói...

đại dương trắng xóa
đông lạnh cứng đầu
cuộc tình sỏi đá
trao đời cho nhau,thích!

Đăng nhận xét