gió tương lai

mưa rơi
từng giọt nước mắt
suy nghĩ đọng sầu
ước nguyện vàng muôn đời hạnh phúc
áng nắng chan
ngọn gió đi ngang
đêm thao thức nửa hồn trăn trở
thủy triều
trùng dương sóng vỗ
khóc thầm nhiều chuyện bể dâu
sóng trong lòng về đêm miên mải
còn nhớ
mưa bụi bay qua mắt
chiều loang kỷ niệm xót xa
gió nổi mịt mù mưa nghiệt ngã
nhuộm thơ
tình buồn muôn tuổi
nghiêng trời kỷ niệm
trăng không lời

thánh thiện
nụ hôn lần cuối
sầu nơi sâu vũ trụ chốn thiên thai
mưa lất phất trên dòng sông tình ái
hoa nắng
rơi xuống hồn ai bạc mái đầu
giọt nhớ ưu tư sầu đọng lại
nức nở
vàng son chân lý
mộng xuân thì lệ ướt hoen mi
có nghe thấy sóng lòng vỗ mạnh
chim bay
đánh thức mùa đông
thu đang cháy mùa xuân sợ hãi
biển cả từ bi
vang vang suy nghĩ
gió tương lai



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiều loang kỷ niệm xót xa
gió nổi mịt mù mưa nghiệt ngã.thích!

Nặc danh nói...

nhuộm thơ
tình buồn muôn tuổi
nghiêng trời kỷ niệm
trăng không lời,yêu!

Nặc danh nói...

sầu nơi sâu vũ trụ chốn thiên thai
mưa lất phất trên dòng sông tình ái,mê!

Nặc danh nói...

hoa nắng
rơi xuống hồn ai bạc mái đầu
giọt nhớ ưu tư sầu đọng lại,tuyệt!

Nặc danh nói...

chim bay
đánh thức mùa đông
thu đang cháy mùa xuân sợ hãi
biển cả từ bi
vang vang suy nghĩ
gió tương lai,mê!

Đăng nhận xét