cõi miên man

ba mươi tuổi
gió lùa
giả dối lời yêu
trăn trở nhiều đêm cùng hoa mắt
bãi cát
cánh buồm quen thuộc
quá khứ đánh thức sự bình yên
bao hồi hộp lo âu hạnh phúc
sặc sỡ
bình minh rạn nở
bàn tay ấm ánh mắt vô biên
chẳng có thời gian chỉ có tình vĩnh viễn
tuổi trẻ
đêm tận cùng xứ sở
trái tim mỗi phút mỗi giờ
thời gian trắng ngập buồn nôi nhớ
cổ tích
con đường gạch
ao bèo hoa tím
đường cuốn bụi tràn ngập gió yêu
trong cơn khát
nắng mùa hoa đồng nội

gió hanh
cánh diều rực rỡ
ai là những vần thơ
của dòng sông với con đò bỡ ngỡ
gia tài
tháng năm để tặng
lang thang trong ký ức mỗi buổi chiều
vị chua chát
cành rêu phong nguyệt lạnh
tự hát
gió mặt trời nắng thổi
cầu vồng nối những cơn mưa
nghĩa địa trái tim rét cóng
lắng đọng
những nhận thức mơ hồ
đâu khoảng cách để gió trời rát bỏng
đổ vỡ
âm thầm chịu đựng
bước vào không gian vũng tràn ánh sáng
cõi miên man






5 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăn trở nhiều đêm cùng hoa mắt,thích!

Nặc danh nói...

sặc sỡ
bình minh rạn nở
bàn tay ấm ánh mắt vô biên
chẳng có thời gian chỉ có tình vĩnh viễn,khoái!

Nặc danh nói...

trái tim mỗi phút mỗi giờ
thời gian trắng ngập buồn nôi nhớ,mê!

Nặc danh nói...

lang thang trong ký ức mỗi buổi chiều
vị chua chát
cành rêu phong nguyệt lạnh,khoái!

Nặc danh nói...

cầu vồng nối những cơn mưa
nghĩa địa trái tim rét cóng,tuyệt!

Đăng nhận xét