cổ vọng hồn thơ

sương pha lạnh mặt
mắt lặng nhìn nhau
cánh chim dĩ vãng
thời gian đổi màu

thương người gặt nhớ
cổ vọng hồn thơ
nắng đời loang lổ
đâu rồi cơn mưa

vui tay mùa hạ
nụ cười xuân qua
thu còn bỡ ngỡ
lạnh cóng đông già

điệu trường cao vút
sầu vọng tịch liêu
cung tơ nguyệt bạch
gió gửi trăm điều

nguy nga trăng rộng
viễn vọng huy hoàng
biển trời mây tím
rượu sầu sắc duyên

non cao nước bể
ghé thuyền thời gian
gập ghềnh sỏi đá
cho mùa nắng chan

bâng quơ nỗi nhớ
vũ trụ la đà
ngập ngừng hạnh phúc
duỗi hồn câu thơ

nắng lên từ biển
mưa sầu trong tim




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương người gặt nhớ
cổ vọng hồn thơ
nắng đời loang lổ
đâu rồi cơn mưa,thích!

Nặc danh nói...

vui tay mùa hạ
nụ cười xuân qua
thu còn bỡ ngỡ
lạnh cóng đông già,vui!

Nặc danh nói...

biển trời mây tím
rượu sầu sắc duyên,mê!

Nặc danh nói...

ghé thuyền thời gian
gập ghềnh sỏi đá
cho mùa nắng chan,khoái!

Nặc danh nói...

ngập ngừng hạnh phúc
duỗi hồn câu thơ,thích!

Đăng nhận xét