nụ cười trẻ thơ

vàng ươm lá rụng
thu tan bóng chiều
một mình lữ thứ
bước chân cô liêu

mây trôi lờ lững
nắng rải bao điều
niềm vui thoáng gặp
đâu người dấu yêu

thời gian qua cửa
gió nồng ấp yêu
say mê tang tóc
nỗi nhọc cuộc đời

ấm no hạnh phúc
Phật tánh răn người
bốn mùa biển lặng
bao dung cả đời

mưa rơi lá rụng
trao khúc tình đời
chân cầu trụ vững
bèo dạt nước trôi

bước chân vào mộng
bỏ lửng cuộc chơi
cầu vồng ánh sáng
thả hồn ra khơi

trăm năm dâu bể
nụ cười trẻ thơ


2 nhận xét:

Nặc danh nói...


mây trôi lờ lững
nắng rải bao điều
niềm vui thoáng gặp
đâu người dấu yêu,thích!

Nặc danh nói...

bước chân vào mộng
bỏ lửng cuộc chơi
cầu vồng ánh sáng
thả hồn ra khơi,mê!

Đăng nhận xét